"Người mẹ ba con viết bức tâm thư cuối cùng trước khi ra đi vì ung thư vú, khiến nhân loại rùng mình trước nỗi ám ảnh của căn bệnh quái ác"
Ai cũng mong muốn có cuộc sống viên mãn, khỏe mạnh và tránh xa ung thư, đặc biệt là ung thư vú, nỗi ác mộng của nhiều phụ nữ. Leanne Smith, một bệnh nhân ung thư vú, đã qua đời vào ngày 9112013. Trước khi ra đi, cô viết bức thư cuối cùng để cảnh báo phụ nữ về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ. Leanne từng nghĩ mình còn trẻ và khỏe mạnh, nhưng đã bất ngờ nhận tin mình sắp chết, khiến cô không thể chấp nhận vì còn nhiều dự định như đón Giáng sinh và sinh nhật lần thứ 42.
Từ năm 2011, tôi phát hiện ngực trái sưng và viêm lên nhiều, nhưng vẫn đi làm và hy vọng sẽ khỏi. Sau 6 tuần, tình trạng ngày càng tệ, đến mức không thể mặc áo lót. Khi kể cho người nhà, họ tìm hiểu và cho rằng đó có thể là dấu hiệu ung thư vú, nhưng tôi vẫn không tin. Cuối cùng, tôi quyết định đến bệnh viện. Trong lòng mong đây chỉ là bệnh nhẹ, nhưng sau khi khám, tôi rất bực bội khi được thông báo có nguy cơ ung thư và cần chụp X-quang và siêu âm khẩn cấp.
Tôi gào lên trong bất lực khi nghe tin mình mắc bệnh ung thư vú. Bác sĩ an ủi tôi rằng cần xét nghiệm để xác nhận và khuyên tôi hãy lạc quan. Sau vài ngày, bác sĩ gọi tôi và chồng tôi, Michael, đến nghe kết quả. Anh động viên tôi, nhưng cuối cùng tôi nhận ra mình thật sự bị ung thư vú dạng viêm, rất nặng và cần hóa trị trước khi phẫu thuật. Tôi cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa, nhưng sự động viên từ gia đình là hy vọng lớn nhất giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Về nhà, cả gia đình quây quần bên nhau để cùng động viên và tìm giải pháp giúp tôi.
Em gái tôi, Deborah, nói rằng tôi nên cắt bỏ cả đôi vú để triệt bệnh. Tôi chưa chấp nhận mình mắc ung thư, nên đã nổi giận và mắng em. Tôi nhập viện và cảm thấy mình có thể sẽ trầm cảm hơn là lo về bệnh. Ai cũng sốc khi phát hiện mình mắc ung thư, bởi cái chết hiện rõ trước mắt. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ ngực, tôi may mắn lấy lại sự lạc quan nhờ lời động viên của chồng tôi, Michael: "Không có gì mà người đẹp của anh không thể vượt qua." Cuối cùng, bác sĩ thông báo khối u đã được loại bỏ gần hết.
Ông dặn tôi tiếp tục dùng tamoxifen trong 5 năm để ngăn ngừa ung thư. Tôi đã khóc và ôm ba con trai: Jayden 20 tuổi, Thomas 18 tuổi và William 9 tuổi. Gia đình tôi đã đi nghỉ dài ngày và tôi cố gắng trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2013, tôi ho nặng và đi khám. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị hen suyễn mãn tính, nên tôi không lo lắng và chỉ uống thuốc qua loa. Nhưng sự chủ quan đó đã làm tôi mất cơ hội sống. Trong lần khám sức khỏe định kỳ sau, tôi phát hiện ung thư đã tái phát và di căn đến phổi. Dù chồng động viên tôi đã từng vượt qua bệnh tật, tôi vẫn cảm thấy lo lắng.
Hội đồng bác sĩ thông báo rằng tôi chỉ còn sống được 8 tuần nếu điều trị, hoặc dưới 6 tháng nếu bệnh nặng hơn. Lúc này, tôi không còn sợ hãi.




Source: https://afamily.vn/sap-qua-doi-vi-ung-thu-vu-nguoi-me-3-con-de-lai-buc-tam-thu-cuoi-cung-khien-nhan-loai-them-mot-lan-so-hai-ve-cai-ket-cua-can-benh-quai-ac-20201021120609642.chn